|
 |
|
QUYỂN 5 |
|
|
|
|
|
 |
|
Thơ: Một mình |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3/9/2017
Một mình
Mình đi du lịch một mình
Nào ai có biết sự tình ra sao ?
Mình đi mình cũng tự hào
Tìm xem đây đó cảnh nào nên thơ
Khỏe thì du lịch Xe hơi
Mệt thì rút ngắn bằng đường Hàng không
"Một mình ăn, một mình nằm "
Có thêm chi nữa, bận tâm thêm phiền !
Mỗi người có một thú riêng.
Bạn đời đã mất, bạn tình thêm chi !
Vui cùng với bạn tu đây
Khỏi lo khỏi sợ khỏi phiền lụy ai
Mai kia mình có về ...tây.
Mình đây mãn nguyện kiếp nầy Bình An
(Một mình,nhưng kg cảm thấy cô đơn )
28 /8 /2017.
Hà thị Bích Liên


|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP |
|
|
|
|
|
|
VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
huunghi68dvb@yahoo.com
Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com
Sáng lập : Dr TRẦN ĐĂNG HỒNG
Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)
Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III (2012) |
|
|
|
|
|
 |
|
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/ |
|
|
|
Số lượt người đọc kể từ 5/3/2015: 1099305 visitors (3267358 hits) |